Bằng tất cả tâm sự gửi đến người yêu đồng giới đã mất, chàng trai 21 tuổi đã khiến Phương Thanh, Minh Tuyết rơi lệ trên sóng truyền hình. Chị Chanh còn tuyên bố mình bị thí sinh làm cho “khủng hoảng tinh thần”.
Thể hiện ca khúc “Riêng một góc trời”, thí sinh giấu mặt của chương trình Ai sẽ thành sao đã khiến Phương Thanh, Minh Tuyết, Quang Dũng và Ngọc Sơn “bấn loạn”. Với chất giọng cao, khỏe, giàu cảm xúc, “hát mà như nói, như tự sự, cứ thong thả nhả từng chữ” (lời ca sĩ Minh Tuyết nhận xét), thí sinh đã khiến Phương Thanh phải lấy hai tay ôm đầu, hú hét và nhiều lần tỏ thái độ thán phục trên ghế “nóng”.
Khi bài hát kết thúc, nữ huấn luyện viên buộc phải thừa nhận, mình đang chứng kiến một giọng hát “quá khủng, hát mà khiến người khác phải “khủng hoảng tinh thần”.
“Nốt cao nhất em ngân cao quá là cao, chị cũng không ngân được luôn. Một giọng hát quá là khủng, gây khủng hoảng tinh thần”, Phương Thanh nhận xét.
Ca sĩ Quang Dũng cho biết mình ngưỡng mộ trước một giọng hát “dày hơi và nhiều cảm xúc.
Trả lời thắc mắc của MC Nguyên Khang về việc thể hiện bài hát bằng cảm xúc chan chứa trên sân khấu, nam thí sinh cho biết mình ở đây để thực hiện ước mơ của người yêu đã mất. “Chúng em yêu nhau được một năm thì người yêu em mất. Khi còn sống, bạn ấy động viên em nên tham gia một cuộc thi ca hát và trở thành ca sĩ nhưng lúc đó em chưa đủ tự tin. Bây giờ là thời điểm thích hợp để em thực hiện ước mơ của người em yêu. Khi người yêu của em còn sống, em chưa từng hát tặng bạn ấy bài này, nên khi đứng trên sân khấu này, em hát và chỉ nghĩ về bạn ấy, muốn gửi gắm cho người yêu em những lời từ đáy lòng mình”, thí sinh tâm sự.
Trên ghế giám khảo, Minh Tuyết, Phương Thanh không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trước câu chuyện ngang trái của thí sinh. Cả 4 ca sĩ phải lặng đi một hồi lâu mới lấy lại được cảm xúc.
Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao