2017-02-28 10:28:58
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"ca-nhac":"ca nh\u1ea1c"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAyLzQ0NDQ0NC5qcGc=.webp

NSND Trần Hiếu khiến khán giả xúc động khi hát “Tình ca”

Dù lần đầu hát tình ca nhưng NSND Trần Hiếu vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi khiến khán giả vỗ tay không dứt trong chương trình hòa nhạc “The Rainbow”.

Chương trình hòa nhạc “The Rainbow” vừa diễn ra tại Nhà hát TP.HCM đã có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSND Trần Hiếu, ca sĩ Nathan Lee, Nhật Hạ, Đồng Lan, Lê Vy, Thu Thảo, Mai Phương… cùng sự ủng hộ của các nghệ sĩ khách mời diễn viên Mai Thu Huyền, vợ chồng cựu mẫu Thúy Hạnh – Minh Khang, người đẹp Thủy Hương, Hoa hậu Đàm Lưu Ly, ca sĩ Tinna Tình, NTK Quỳnh Paris,…

DSC_2814

NSND Trần Hiếu ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu đã nhận được tràng vỗ tay đón chào không ngớt từ phía khán giả. Bài ”Tình Ca” (sáng tác Phạm Duy) qua giọng hát của ông đã làm khán giả lặng đi trong một cảm xúc thân thương và tự hào. Với bài phối âm độc đáo, dàn nhạc đã cho nghệ sỹ nhiều đất diễn, từ đó giọng hát của ông được dịp thể hiện với một đẳng cấp bậc thầy và cảm xúc của một người có tâm hồn rộng lớn. Những tràng pháo tay kéo dài như không dứt khi nghệ sỹ kết thúc tiết mục của mình đã làm ông phải chào khán giả nhiều lần mới rời được sân khấu.

NSND Trần Hiếu


Ca sĩ Nathan Lee đã chinh phục hoàn toàn khán giả với ca khúc “Autumn Leaves” theo một phong cách hoàn toàn mới. Anh đã đưa người nghe thăng hoa với từng cung bậc cảm xúc khi đoạn đầu bài hát được xử lý rất tinh tế. Dàn bè nữ cùng dàn dây đã góp phần làm Nathan Lee thêm thăng hoa khi trình diễn bài hát này. Kết thúc bài hát với màn phiêu giai điệu đầy ngẫu hứng của chàng ca sỹ xuất thân người mẫu đã chiếm trọn cảm tình của khán giả với tràng pháo tay kéo dài không ngớt.

Nathan Lee

Được biết Nathen Lee đã chiến thắng một giải thưởng cao về nhạc Opera. Bởi vậy những khán giả yêu mến đã có thêm cơ hội chứng kiến giọng ca đầy nội lực của anh trong ca khúc “Speak Softly, Love”. Có thể nói chưa có ca sĩ nào ở Việt Nam hát bài này với cảm xúc lớn như anh. Phần đệm của dàn nhạc đã thật sự chắp cánh cho Nathan Lee bay trên cảm xúc của chính mình, truyền đến cho khán giả một sự khoắc khoải rồi bùng nổ, sau đó là sự lắng động.

Đồng Lan nổi tiếng với những tình ca Pháp xuất hiện với phong cách đặc biệt của cô và làm khán giả ngất ngây với giai điệu của “La Maritza”. Với tiết mục của nữ ca sĩ, đạo diễn Lê Thanh Hải chia sẻ, giờ thì anh mới hiểu được tại sao ở nước ngoài, các show ca nhạc đỉnh cao luôn có một dàn nhạc giao hưởng đệm cho ca sỹ. Nguồn năng lượng mạnh mẽ dồi dào của dàn nhạc đã là ngọn thác cuốn phăng khán giả vào vòng xoáy của cảm xúc, làm cho người nghe cảm giác như mình cũng thành một nghệ sỹ vậy.

ca sĩ Đồng Lan & ca sĩ Nhật Hạ

Riêng với ca khúc ‘Comme Toi’ ca sĩ Đồng Lan đã cho thấy sự điêu luyện của các nghệ sỹ trong dàn nhạc khi có những đoạn solo ấn tượng của các violinists. Từng tràng pháo tay đã cổ vũ cho các nghệ sỹ solo mỗi khi kết thúc phần solo của mình.

Ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ xuất hiện trong chương trình với vai trò một MC với những lời dẫn rất cô đọng làm cho chương trình trở nên khác biệt và chuyên nghiệp theo hướng trình diễn âm nhạc quốc tế. Không bất ngờ khi chị trình diễn tuyệt phẩm ‘Viens m’embrasser’ vô cùng cuốn hút và đã làm cho không ít khán giả phải thổn thức. Với phong thái quyền quý và giọng ca trầm ấm quyến rũ, chị đã khắc tên mình vào tim của những người yêu dòng nhạc trữ tình của thập niên 1970.

Nhật Hạ

Đạo diễn Lê Thanh Hải chia sẻ, ca khúc “Dreaming” là một bất ngờ lớn đối với anh vì đây là một nhạc phẩm từ thế kỷ 17 được viết cho dàn nhạc. Với một kỹ thuật điêu luyện và sự truyền cảm trong giọng hát, ca sĩ Lê Vy đã làm cả khán phòng lặng đi trong cảm xúc. Ánh sáng huyền ảo với hình ảnh của backgound sân khấu càng làm cho cảm xúc của bài hát đến với khán giả trọn vẹn hơn.

Đặc biệt, với khả năng quản lý ánh sáng của mình, nhiếp ảnh kiêm đạo diễn gia Lê Thanh Hải đã làm cho đêm diễn trở nên cực kỳ độc đáo với những người biết thưởng thức: thoạt nhìn thấy như là không hề xử dụng bất kỳ hiệu ứng ánh sáng nào. Mọi thứ tự nhiên vô cùng với màn hình LED bổ trợ nội dung một cách rất nghệ thuật.

Khi nói đến biểu diễn âm nhạc, người ta đều nghĩ đến âm thanh với hàng tá thiết bị và loa. Và khán giả thấy lạ vì khi họ đến nghe “The Rainbow Show”, họ có cảm giác là show diễn đã không sử dụng thiết bị âm thanh gì hết do chất lượng âm thanh cực kỳ trung thực và nghe khá nhỏ so với các show diễn khác mà họ từng nghe trước đây. Đạo diễn Lê Thanh Hải đã rất khắt khe khi sử dụng các thiết bị âm thanh chuyên dụng để có thể chuyển tải âm nhạc mà không là mất đi cái hay và cái đẹp của chất âm acoustic. Riêng việc mua sắm thiết bị âm thanh cho show diễn đã lên đến tiền tỷ do ở Việt Nam không thể tìm được thiết bị tương tự để thuê.

Nói đến ‘ Trống Cơm ‘ ai cũng nhớ: ‘ Tình bằng có cái trống cơm/ Khen ai khéo vỗ…’ Nhưng khi nghe Trống Cơm được chơi đôc tấu guitar thì mới thấy nghệ sỹ và nhà soạn nhạc thật tài hoa khi âm thanh bập bùng của tiếng trống được tái hiện xuyên suốt trong khi giai điệu vẫn vang lên quen thuộc. Nghệ sỹ guitar Trần Phương Quang đã làm cho khán giả rất bất ngờ và thích thú với màn trình diễn ấn tượng của mình.

DSC_2845

Một cảm giác yên lành và thánh thiện bao trùm trong khán phòng khi ca sỹ Thu Thảo cất cao giọng bài “Ave Maria”. Khán phòng đột nhiên như trở thành một thánh đường âm nhạc vì sự tôn kính và an lành. Xứng danh là một thủ khoa bộ môn thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, Thu Thảo hoàn toàn chinh phục những khán thính giả khó tính nhất với giọng nữ cao trong vắt và đầy đặn, như một giòng sữa ngọt ngào đến tận tâm phế của người thưởng thức. Với đoạn ngân dài ở âm cao nhất, cô đã chứng tỏ một nội lực sung mãn của một ca sỹ nhà nghề.

Dù đã biết trước “The Rainbow Show” là một chương trình có sự giao thoa âm nhạc quốc tế và Việt Nam, nhưng đạo diễn Lê Thanh Hải cảm thấy bất ngờ thú vị khi Czardas được chơi bởi 2 violinists và sáo trúc. Một sự kết hợp các yếu tố âm dương rất rõ trong triết lý phương Đông đã được người chuyển soạn khéo léo đưa vào tác phẩm. Kỹ thuật điêu luyện kết hợp với sự ăn ý giữa 2 nghệ sỹ violin là Đinh Tiến Lữ và Đoàn Thuỳ Giang với nghệ sỹ sáo trúc Đinh Nhật Minh làm cho Czardas trở nên mới mẻ và sinh động hơn. Và tất cả mọi người trong khán phòng đã bị chinh phục bởi sự hài hước dễ thương của nghệ sỹ Đinh Nhật Minh khi anh biểu diễn kỹ thuật nối hơi vô tận. Tuổi trẻ và sự ‘máu lửa’ âm nhạc của cả dàn nhạc có cơ hội thể hiện một cách ấn tượng và đầy đủ nhất trong bản hoà tấu này.

Thật ngạc nhiên khi nghe tiếng đàn Bầu chơi nhạc Mỹ. Và khán thính giả cũng thấy được sự khéo léo của người biên soạn khi những tính năng nổi bật của cây đàn Bầu đã được khai thác một cách nhuần nhị vào nhạc khúc “Somewhere Over the Rainbow”. Phong cách biểu diễn của nữ nghệ sỹ Đinh Thị Như Ngọc thật cuốn hút. Là một nghệ sỹ khá quen thuộc trong các chương trình hoà nhạc dân gian Việt Nam, đây là lần đầu tiên chị chơi một nhạc phẩm thuần phương Tây với những kỹ thuật có khác biệt so với giòng nhạc dân gian Việt Nam.

Sự xuất hiện của ca sỹ Mai Phương với nhạc phẩm “Besame Mucho” lại gây cho khán giả một bất ngờ khác. Với ưu thế của người được đào tạo bài bản về thanh nhạc, ca sỹ Mai Phương đã đưa những kỹ thuật biểu diễn vào nhạc phẩm quen thuộc làm cho “Besame Mucho” tràn đầy cảm xúc và làm cho không ít khán giả đã phải nghẹn ngào theo. Có thể nói chưa bao giờ khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy trong một ca khúc.

Ca si Mai Phương

Oboe là một nhạc cụ ít thấy xuất hiện như một nhạc cụ chính (solo) trong các chương trình biểu diễn nhạc phổ thông. Và tiếng kèn nghe đầy sự cô đơn của nghệ sỹ Phạm Khánh Toàn đã làm người nghe cảm thấy sự buốt giá vô tận với nhạc phẩm “When the Love Falls”. Nếu nghe Yiruma chơi “When The Love Falls” làm cho ta cảm thấy một nổi buồn da diết nhẹ nhàng thì tiếng kèn Oboe của Phạm Khánh Toàn làm cho nổi đau ấy trở nên sâu thẳm đến cùng cực. Với cá nhân tôi, tôi thích cách biểu cảm mạnh mẽ như tiếng Oboe của nghệ sỹ Phạm Khánh Toàn.

Một không gian đậm đà chất lễ hội trên nền tiết tấu Samba, liên khúc kết thúc “The Rainbow Show” là cả khán phòng phấn khích và điệp khúc ‘Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi’ đã được toàn bộ khán giả hưởng ứng hát theo làm cho buổi hoà nhạc trở nên thật tưng bừng và đáng nhớ.

Đạo diễn Lê Thanh Hải chia sẻ, đã lâu lắm rồi anh vẫn mong chờ những buổi hoà nhạc như thế này: thanh lịch, đẹp và đầy lôi cuốn. Có thể nói nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải, nhạc sĩ piano Lê Nhật Quang cũng như dàn nhạc The Saigon Orchestra đã thực hiện được lời hứa của mình, tổ chức thành công đêm nhạc tử tế nhất thị trường âm nhạc Việt Nam.

Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

Chụm 2 bàn tay vào nhau, biết ngay hôn nhân hạnh phúc hay đau khổ, rất chính xác

Bạn tò mò về vận mệnh tình duyên và hôn nhân của mình? Chỉ cần chụm 2 bàn tay, bạn có thể tự xem...

Nút âm lượng trên điện thoại có 6 chức năng tuyệt vời: Dùng bao năm nay mà nhiều người không biết

Bạn có biết bên cạnh việc điều chỉnh âm lượng to nhỏ, nút âm lượng còn có những chức năng ẩn tuyệt vời nào...

Rơi vào vận đen: 1 tuổi túi tiền hao hụt, 2 tuổi ‘còng lưng’ gánh hạn cuối tháng 4/2024

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp không ít khó khăn trong những ngày cuối tháng 4/2024.Tuổi Mão có hạn mất tiền Những...

Khắc tinh của Man City

Dù gặp không ít khó khăn trong chuyến hành quân đến Etihad nhưng cuối cùng, Real Madrid vẫn giành chiến thắng chung cuộc qua...

Báo Ả Rập: “U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam”

U23 Kuwait trải qua khởi đầu không thuận lợi tại chiến dịch U23 châu Á 2024 khi để thua U23 Việt Nam 1-3 trong...