2016-04-07 11:39:57
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"ngoc-trinh":"Ng\u1ecdc Trinh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L2xvYXQtYW5oLXRhby1uZW4tdGVuLXR1b2ktbnUtaG9hbmctYmlraW5pLWNoYXUtYS1uZ29jLXRyaW5oXzE3NzQ4ODgzLmpwZw==.webp

‘Ném đá Ngọc Trinh: Trò hề của một đám đông ngu xuẩn!’

….Đó là ý kiến của một chuyên gia truyền thông đã thẳng thắn nói về Ngọc Trinh cũng như những ý kiến trái chiều của mọi người nhận định về cô gái trẻ xinh đẹp này.

Ngọc Trinh là cái tên chưa bao giờ hết “hot” ở làng giải trí Việt. Và thời gian gần đây, sức nóng của cô dường như đẩy lên đỉnh điểm khi xuất hiện trong một chương trình của đài truyền hình Quốc gia (VTV) cũng như bộ phim “Vòng eo 56” do cô đảm nhận vai nữ chính chính thức ra rạp đã nhanh chóng nhận được nhiều những nguồn thông tin trái chiều của khán giả, và giới chuyên môn…

Mới đây, viết trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Ngọc Long – một chuyên gia truyền thông của Việt Nam đã chia sẻ một đoạn hoạt thoại của anh và phóng viên về Ngọc Trinh đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả.

12743810_571869062970343_7358392460847535042_n
Ông Nguyễn Ngọc Long

Thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, ông Nguyễn Ngọc Long cũng cho biết, ông không lo ngại việc mọi người không yêu thích Ngọc Trinh sẽ chỉ trích hay “ném đá” mình mà chỉ muốn nói lên đúng suy nghĩ, nhằm bảo vệ các nghệ sỹ lao động nghệ thuật chân chính…

Nguyên văn đoạn chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Long trên trang cá nhân:


“Hôm qua, phóng viên báo Gia Đình & Xã Hội gọi điện phỏng vấn tôi về việc VTV mời Ngọc Trinh lên chương trình cafe sáng. Đoạn đối thoại có nội dung như sau:

(?) Một số ý kiến nói rằng VTV là kênh truyền hình Quốc gia thì không nên mời Ngọc Trinh lên sóng, anh nghĩ thế nào?

Tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tôi thấy những đứa phát ngôn như vậy là một lũ ngu ngốc và bệnh hoạn. Tại sao Ngọc Trinh lại không được lên sóng ở Kênh truyền hình Quốc gia?

Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu bạn không làm gì vi phạm pháp luật và đạo đức thì chẳng có lý do gì lại không được lên chỗ này hay chỗ khác.

Thực ra, ngay cả những người vi phạm pháp luật và đạo đức, thí dụ như vào tù ra tội, mà sau này hoàn lương thì vẫn được đón chào, được tôn vinh, được nêu gương sáng. Vậy câu hỏi đặt ra là Ngọc Trinh đã làm gì sai trái?

Câu trả lời là không gì hết! Cái sai của cô ấy là quá đẹp, quá giỏi, quá hấp dẫn và làm người ta ghanh ghét. Cuộc đời này có rất nhiều đứa gato và tôi cho rằng báo chí không nên ủng hộ.

(?) Nhưng thực ra, Ngọc Trinh lại được mời xuất hiện ở phần đối thoại với nghệ sĩ mà tiêu chí của mục này là nghệ sĩ đó phải có thành tựu. Anh nghĩ Ngọc Trinh có xứng đáng không?

Thú thực là tôi chưa xem chương trình này và cũng không biết tiêu chí của họ ra sao? Nhưng nếu nói về thành tựu, thì tôi thấy đẹp… là một thành tựu rất lớn của cuộc đời.

Bạn đẹp, và bạn chẳng phải làm gì nữa, cứ đứng đấy cho người ta ngắm, cho người ta say sưa, cho người ta hưng phấn, yêu đời và hăng say làm việc. Chỉ thế thôi là đã tốt lắm rồi.

Còn đằng này, Ngọc Trinh là một nghệ sĩ thực thụ. Cô ấy làm người mẫu và được tấn phong danh hiệu nữ hoàng nội y, hoặc bikini hay đồ lót gì đó thực ra tôi cũng không rõ nữa. Nhưng để có được thân hình đẹp, cô ấy phải luyện tập và ăn kiêng nghiêm ngặt. Để có được những hình ảnh đẹp phục vụ các anh các chị, cô ấy cũng phải học cách tạo kiểu, cách trang điểm, cách biểu cảm khuôn mặt… Tôi nghĩ là phải học rất nhiều đấy chứ.

12963742_631715506980542_5178273741423383243_n

Vậy những điểm này có được coi là thành tựu?

Còn trong trường hợp có ai đó khó tính đến mức không công nhận, thì nên nhớ, Ngọc Trinh là một trong số hiếm hoi nghệ sĩ có khả năng nói ra câu nào là thành cao trò câu đấy! Thí dụ như không tiền cạp đất mà ăn; rồi thì tôi chỉ thích chồng nuôi…

Đừng đánh giá thấp các phát ngôn ấy của Ngọc Trinh. Bởi vì những câu nói bị gán ghép là “ngu ngốc” ấy đã châm ngòi cho nhiều tranh luận. Mà hầu hết nội dung của những cuộc tranh luận đã vượt ra khỏi nội dung ban đầu mà Ngọc Trinh đề cập. Như vậy, cô ấy đã góp phần vào phát triển xã hội, một cách rất nghiêm túc.

Cuối cùng, Ngọc Trinh đã làm phim. Và cô ấy giữ vai trò diễn viên. Vậy hà cớ gì không được coi cô ấy là nghệ sĩ?

(?) Cũng có ý kiến cho rằng Ngọc Trinh lên VTV như một cách để gột rửa hình ảnh xấu xí để lột xác sang trang mới, anh có nghĩ vậy không?

Nếu xét về ngoại hình, tôi thấy cô ấy cũng đẹp hàng top của Việt Nam, nếu không kể cái mông của cô ấy thì phải nói là đẹp nhất nhì Việt Nam rồi. Ai cho rằng Ngọc Trinh xấu, chắc hẳn cặp mắt và gu thẩm mĩ có vấn đề.

Còn sâu xa hơn thì xin lỗi, tôi không nghĩ mình có đủ tư cách để mà bàn luận về nhân cách của người này người nọ.

Tất nhiên, tôi biết có nhiều tin đồn ác ý và không hay về cô ấy. Thí dụ như là Ngọc Trinh làm đĩ, làm phò, nhưng tôi chưa thấy công an bắt cô ấy và buộc tội nên tôi cho rằng đó là những tin đồn vô căn cứ.

Vậy khi người ta không xấu, thì có gì mà gột rửa?

(?) Dư luận cũng nói rằng việc Ngọc Trinh khóc trên VTV là giả tạo, nhưng lại giúp cho cô ấy có thể PR bộ phim “Vòng eo 56” dù muốn hay không muốn?

PR thì sao? Người ta bỏ 10 tỷ ra làm phim để kiếm lời mà, có phải để cúng cụ cho các ông các bà đâu mà không được PR? Tôi thấy rất nhiều người hay dè bỉu việc PR, và tôi thấy đó là những thành phần trong đầu toàn đất. Thực sự rất ngu xuẩn và muốn nói cho lòi cái ngu của mình ra mới thoả mãn hay sao ấy!

Vì những người đàng hoàng, có học thức, biết làm ăn buôn bán kinh doanh không ai lại không PR cả. Không PR rồi làm sao mà sống? Làm sao mà bán được hàng? Người ta đang bận PR nên không rảnh tham gia vào việc dè bỉu chê bai người giỏi hơn mình như “dư luận” đang ném đá Ngọc Trinh.

Còn việc cô ấy khóc là thật hay không thật thì tôi không có xem nên cũng chịu. Vừa rồi đúng là Ngọc Trinh có đóng phim nhưng trình độ cũng thuộc loại làng nhàng thôi, không có gì nổi bật. Nên nếu cô ấy mà lên TV khóc được thì tôi nghĩ nếu có giả tạo cũng chỉ giả tạo được 2-3 phần, còn 7-8 phần còn lại là không giả tạo. Đó là phán đoán rất cá nhân, còn dư luận thích nghĩ sao thì nghĩ….”

Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates

Ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh, nhờ lợi thế sân nhà cùng phong độ có phần ổn định hơn, Arsenal tiếp đón Chelsea với sự...

Mẹo cắt dưa hấu hết sạch không còn 1 hạt nào

Mùa hè ăn dưa hấu rất thích hợp, nhưng dưa hấu có nhiều hạt khiến cho cảm giác khi ăn mất ngon. Nhưng nếu...

5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq

1. Đẳng cấp ứng viên vô địch Trước một đối thủ ở đẳng cấp vượt trội, U23 Việt Nam đã không thể làm gì hơn...

Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar

Cả U23 Malaysia và U23 Kuwait đều đã bị loại sau 2 thất bại trước U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam. Vì vậy cuộc đối đầu giữa 2 đội...

Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết

U23 Uzbekistan nhanh chóng cho thấy đẳng cấp của mình bằng bàn thắng mở tỷ số. Ngay phút thứ 4, Alisher Odilov đệm bóng...