Thủ vai nhân vật Lệ Liễu, hay con gọi là Đực thời còn trẻ, nam diễn viên Quang Trung dù không có nhiều đất diễn trong bộ phim Lô tô như NSƯT Hữu Châu, nhưng anh vẫn để lại được ấn tượng tốt trong lòng khán giả nhờ cách hóa thân nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng đầy cảm xúc.
Thủ vai nhân vật Lệ Liễu, hay con gọi là Đực thời còn trẻ, nam diễn viên Quang Trung dù không có nhiều đất diễn trong bộ phim Lô tô như NSƯT Hữu Châu, nhưng anh vẫn để lại được ấn tượng tốt trong lòng khán giả nhờ cách hóa thân nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng đầy cảm xúc.
Bộ phim Lô tô đã trải qua gần một tuần công chiếu. Bên cạnh sự ấn tượng về mặt diễn xuất của NSƯT Hữu Châu, Hải Triều, Huỳnh Lập… thì bộ phim cũng có nhiều nhân vật phụ rất thú vị và đặc sắc được nhiều khán giả yêu mến. Trong đó có Quang Trung nam diễn viên thủ vai nhân vật chính Lệ Liễu thời còn trẻ, khi còn là một thanh niên với nhưng mâu thuẫn nội tâm đầy cảm xúc.
Quang Trung từng là một gương mặt đầy tiềm năng của cuộc thi Cười xuyên Việt mùa 2 diễn ra vào gần cuối năm 2016. Khi đến với cuộc thi, anh vào đội của bộ đôi Huỳnh Lập – Puka và đã để lại được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với những tiểu phẩm hài hước vô cùng độc đáo như: Cộng sự chuyên nghiệp, Trộm xuân… Điểm mạnh của Quang Trung là có thể hóa thân vào nhiều loại vai, từ những vai giả gái, vai thanh niên cho đến những vai “cực ngầu” kiểu xã hội đen hay giang hồ.
Tuy nhiên, để nói đến tiết mục ấn tượng nhất, có lẽ sẽ phải nhắc tới Cái giếng nhà em, một tiểu phẩm mà Quang Trung đã xin phép để diễn lại từ NSƯT Thành Lộc. Vai diễn cô Cám chua ngoa, đanh đá, lắm chiêu và cũng có phần… rất ngố đã được Quang trung học hỏi rất trọn vẹn từ bậc tiền bối nhưng bản thân anh cũng có nhiều khai phá mới cho nhân vật thêm phần hiện đại. Việc trau chuốt lại phần thoại và đưa vào kịch bản nhiều tình tiết thú vị, vui nhộn theo phong cách đặc trưng “rất Quang Trung” chính là cái cách mà anh đã chinh phục được khán giả của Cười xuyên Việt.
Tuy vậy, tại cuộc thi Cười xuyên Việt năm đó, khi vào đến top 4, Quang Trung bất ngờ thất bại trước Nguyễn Anh Tú, người sau đó đã trở thành quán quân của cuộc thi, để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, dù dừng lại ở chặng nước rút, Quang Trung vẫn không hề buồn mà vẫn luôn cố gắng nỗ lực cho sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Hiện này, ngoài việc đi diễn thường xuyên tại các game show, sân khấu kịch, Quang Trung vẫn là một thành viên nòng cốt của nhóm kịch Tía lia.
“Sung sức” với con đường diễn xuất là vậy, nhưng ít ai biết chỉ cách đó vài năm, Quang Trung bị trầm cảm khá nặng và còn chưa hề nhận thức được việc mình sẽ rẽ sang lối đi nghệ thuật đầy cam go này. Năm 18 tuổi, khi học hết phổ thông, anh chàng vẫn còn rất hào hứng với ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Hoa Sen mà mình là Á Khoa đầu vào. Tuy vậy, một biến cố gia đình đã khiến anh gặp trở ngại trong việc trang trải học phí, và từ đó bản thân Quang Trung phải cố gắng tìm ra cho bản thân một con đường mới. Thế là cổng trường Sân khấu mở ra như một cái duyên. Quang Trung chỉ thi thử để tìm vận may nhưng rốt cuộc lại được nhận vào trường, và con đường diễn xuất trải dài từ đó…
Lý Mục