Năm 2015 là năm toả sáng của Nhã Phương khi cô đạt những bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất. Với hàng loạt các bộ phim ăn khách Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu, đỉnh điểm là Tuổi thanh xuân. Nhã Phương tạo nên tiếng vang rực rỡ trên con đường điện ảnh của mình.
Phát sóng cuối năm 2014, phim truyền hình Việt – Hàn Tuổi thanh xuân dấy lên cơn sốt mãnh mẽ trong giới mộ điệu nghệ thuật thứ 7. Phần đầu tiên hạ màn với chuyện tình dang dở của Linh (Nhã Phương) và Jun Su (Kang Tae Oh), để lại trong lòng người xem nhiều tiếc nuối. Vì vậy, khán giả luôn mong chờ màn tái hợp của cặp đôi “trai xinh-gái đẹp” trong phần 2.
Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 21, Nhã Phương được xướng tên trong hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh/ truyền hình được yêu thích nhất. Cố gắng của Nhã Phương nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.
Thành công nối tiếp thành công. Trong lễ trao giải danh giá Cánh Diều Vàng 2015, Nhã Phương ẵm trọn Nữ chính truyền hình xuất sắc nhất. Giải thưởng chính là đòn bẩy cho Nhã Phương tiến xa hơn trong tương lai.
Lý Mục – Photo:Chanh Nguyễn;Makeup: Xị Quân Lê; Thời trang: Mymy By Phương My.