Đến với Bố Là Tất Cả tuần này, Đông Sương, Ngọc Lan say xĩn đến mức cưỡng hôn Đình Quân và Thanh Bình trong vô thức.
Thanh Bình (Hoàng Khang) nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa ba mình – Hoàng Sơn (ông Phú) và cô thư ký Ngọc Lan.
Thậm chí, anh còn theo dõi đến tận quán cà phê và chứng kiến hai người có những hành động thân thiết “khó đỡ”. Trước tình cảnh đó, Thanh Bình “nổi quạu” liền đợi chờ Ngọc Lan ra về và trách móc một trận long trời lỡ đất. Chưa dừng ở đó, ở công ty, quá “bức xúc” khi Ngọc Lan ở trong phòng của Hoàng Sơn quá lâu, Thanh Bình liền nóng vội đẩy cửa vào và nhìn thấy ba của mình đang trao nhẫn cho Ngọc Lan.
Mặc cho Thanh Bình “bức xúc” nhưng vẫn bị Hoàng Sơn đuổi ra ngoài. Sau đó, anh chàng “lầy lội” đuổi hết từng nhân viên của Ngọc Lan và ép buộc Hoàng Sơn cho cô nàng làm thư ký riêng của mình để chứng minh bản thân trong sạch. Ngọc Lan bực tức liền vội vã về nhà rủ rê Đông Sương mượn rượu giải sầu.
Tiếp đến, Thanh Bình đến nhà để buộc Ngọc Lan nghỉ việc. Không may thay, anh chàng “đụng độ” ngay lúc cô nàng trong bộ dạng say xỉn “khó đỡ”.
Ngọc Lan liền chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách cưỡng hôn Thanh Bình trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Thanh Nam. Sau khi tỉnh dậy, Ngọc Lan nhớ lại những hành động ngốc nghếch bản thân đã làm nên không còn mặt mũi để đi làm.
Cuối cùng, Hoàng Sơn đến tận nhà để nói lời xin lỗi thay cho Thanh Bình và mời cô nàng trở lại với công việc.
Trong một diễn biến khác, Đình Quân “đơ như cây cơ” khi bị Đông Sương cưỡng hôn.
Lý Mục