Sau đồn đoán về việc dứt tình người cũ do không thể đáp ứng đủ nhu cầu vật chất, Minh Luân lên tiếng đính chính.
Minh Luân dành cách xưng hô nhẹ nhàng cho bạn gái cũ. Anh vẫn khẳng định cô gái chia tay mình sau 3 năm gắn bó là “người tôi yêu”.
Minh Luân tâm sự, sở dĩ viết tâm thư lên trang cá nhân bởi vì những ngày vừa qua đọc những thông tin làm ảnh hưởng đến “cô ấy” bản thân mình cũng không vui.
“Thật sự Minh Luân không muốn ồn ào hay muốn làm tổn thương đến ai cả. Mục đích chính là giới thiệu sản phẩm mới “Gió Về Miền Xuôi” đến khán giả thân thương sau “Tình Bolero” kết thúc. Khi một cuộc tình kết thúc chỉ đơn giản là không hợp, chưa bao giờ mình chia sẽ nguyên nhân hay lý do tại sao? Chắc có lẽ vì nội dung MV được hư cấu nên mọi người hiểu sai về cô ấy”.
Trước đó, MV mới của Minh Luân kể về câu chuyện chàng trai nghèo bị bạn gái 3 năm phụ tình dù đã trao nhẫn đính ước.
Anh chia sẻ thêm: “Minh Luân không nghĩ mình là người cao thượng nhưng cũng chưa bao giờ mượn danh người khác để PR cho cá nhân mình, vì nếu muốn như vậy thì đã làm những năm trước chứ không đợi đến bây giờ. Có lẽ im lặng là cách tốt nhất trong lúc này nhưng trước khi im lặng Minh Luân muốn gửi một lời xin lỗi đến em vì đã làm ảnh hưởng đến em trong những ngày qua, bởi em không có lỗi. Em đáng được mọi người trân trọng, yêu thương hơn là trách, tất cả là do định mệnh.
Cuối thư, anh dành lời cảm ơn cho người cũ: “Cảm ơn em 3 năm qua thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn mà chúng ta đã hạnh phúc bên nhau, giờ không đến được với nhau thì hãy cho vào kỷ niệm đẹp. Nếu không được yêu nhau như trong truyện cổ tích thì nguyện yêu nhau trong ký ức và xin ký ức ấy được lặng yên từ lúc này”.
Cách đây vài ngày, trong buổi ra mắt MV ‘Gió về miền xuôi’, Minh Luân khóc xác nhận cuộc tình mình tan vỡ do người kia bỏ anh theo chàng trai giàu có khác. Lúc đó, dư luận đồn đoán Minh Luân đang làm MVV nói về Ninh Dương Lan Ngọc. Song anh từ chối trả lời.
Ngô Tôn