2016-12-16 00:51:11
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"ha-thanh-phuc":"h\u00e0 thanh ph\u00fac","le-quyen":"L\u1ec7 Quy\u00ean"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEyL0xlLVF1eWVuLTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp

Lệ Quyên tò mò với ‘Điều gì đến sẽ đến’ của Hà Thanh Phúc

“Cứ gõ, cửa sẽ mở!” Bạn cứ ước mơ, cứ ấp ủ, cứ suy nghĩ, cứ phát ra tín hiệu với vũ trụ này với những năng lượng trong sạch nhất thì bạn sẽ nhận được những điều tích cực nhất. “Điều gì đến sẽ đến”, hãy đón nhận tất cả những gì cuộc sống này ban tặng với tất cả hân hoan – câu chữ của Hà Thanh Phúc làm Lệ Quyên tò mò.

Hà Thanh Phúc vừa ra mắt sách “Điều gì đến sẽ đến” vào chiều 15/12.  Tại buổi ra mắt sách “Điều gì đến sẽ đến” có sự tham gia của bạn bè nghệ sỹ thân thuộc của tác giả Hà Thanh Phúc: ca sĩ Lệ Quyên, Phạm Hồng Phước, Khổng Tú Quỳnh, Thái Trinh, MC Phan Anh, diễn viên Tina Tình, Diễm My 9X, Aaron Hoàn… Cô em gái Thái Trinh lần đầu tiên làm MC trong buổi ra mắt sách của tác giả Hà Thanh Phúc đã tạo không khí thân thiện, ấm cúng trong khán phòng.

DSC_9495
Lệ Quyên đánh giá cao câu chữ trong sách Hà Thanh Phúc.

Những đề tài mà Phúc chọn đều rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày, là tình yêu tuổi trẻ, là nỗi cô đơn thời đại của những con người trong xã hội mới đi tìm kiếm lẽ sống của đời mình, là sự bế tắc của những phận người đặc biệt đang có nhiều trăn trở… Đằng sau những câu chuyện buồn đó, sau những nỗi trăn trở đó, luôn là thứ ánh sáng dịu ngọt của sự lạc quan, tin yêu vô ngần vào phía trước. Thay vì cứ phải lo lắng và không ngừng đặt ra những câu hỏi về điều chưa xảy đến, hãy tận hưởng và sống hết mình với những gì mà chúng ta có. Rồi điều gì đến sẽ đến!

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Phạm Hồng Phước trình bày ca khúc chủ đề “ Điều gì đến sẽ đến” dành tặng riêng cho tác giả Hà Thanh Phúc. Bài hát do Phước viết vào một buổi chiều mưa khi được Hà Thanh Phúc cho đọc trước bản thảo. Với lời bài hát nhẹ nhàng “Điều gì rồi sẽ đến, ai một thời nhớ thương xong rồi lãng quên… thế giới này buồn tênh thế sao? Rồi một thời gian sau, gặp lại nhau nói câu “Tôi khỏe mà, cảm ơn, em sao rồi?” Chắn chắn đây sẽ là ca khúc chạm đến tim nhiều người.

Ha Thanh Phuc giao luu cung ban be, doc gia
Hà Thanh Phúc

Sau khi giao lưu thân mật, Hà Thanh Phúc đã ở lại ký tặng sách cho các độc giả đến tận tối mịt. Bên cạnh buổi ra mắt tác phẩm tại TP.HCM, tác phẩm sẽ tiếp tục được giới thiệu tại những buổi giao lưu, ký tặng tại các nhà sách lớn trên toàn quốc.


Lý Mục

Bài viết mới nhất

Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG

Ở vòng 30 Ligue 1, dù phải làm khách trước Lorient, tuy nhiên, Paris Saint-Germain vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm. Bộ đôi...

Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do

Dù chỉ phải tiếp đón đội bét bảng Sheffield United trên sân nhà, tuy nhiên, Manchester United cũng phải rất vất vả mới có...

Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass

Chỉ vài ngày sau trận đấu đáng nhớ tại Wembley, Man Utd lại có trận đấu bù cho vòng 29 Premier League. Trước đối...

Pep Guardiola nể “độ lỳ lợm” của các học trò

Chuyến làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion sẽ là trận đấu thứ 53 kể từ đầu mùa của thầy trò huấn...

Van Dijk: “Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?”

Ngay sau cú hích trên sân Fulham, Liverpool đã nhận một kết quả bất lợi. Họ thua trắng Everton với tỷ số 0-2 tại Goodison...