Với nhân vật Hương trong “Gạo nếp gạo tẻ”, nữ diễn viên Lê Phương đang khiến khán giả “phát điên” bởi độ dễ thương, thân thiện trong những chuyến giao lưu khắp cả nước. Hôm qua, Lê Phương và đoàn phim đã có mặt ở chợ Hôm – Hà Nội để gặp gỡ khán giả hâm mộ.
“Dễ điên chưa?”, còn nhớ câu nói “cửa miệng” của Hương do Lê Phương thủ vai trong “Gạo nếp gạo tẻ” như một điểm nhấn làm cho khán giả khó quên. Và giờ đây, trong những chuyến giao lưu cùng khán giả ở khắp nơi đến lượt Lê Phương làm khán giả “phát điên” bởi độ dễ thương, gần gũi và vô cùng thân thiện của mình.
Lê Phương chuyên trị những vai khổ nhưng vai diễn này không hề dễ dàng hoá thân vì “nàng Hương” là bên trong khổ tâm nhưng bên ngoài thì ngổ ngáo, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối. Vừa đánh chồng, chửi chồng, keo
kiệt với chồng đó nhưng xoay lưng lại là những giọt nước mắt, những tiếng khóc nức nở. Tâm lý diễn xuất biến đổi không ngừng theo diễn biến của câu chuyện và theo những bước ngoặt của phim.
Chính vì đồng cảm và yêu mến cô, trong những chuyến giao lưu cùng khán giả trên khắp cả nước, Lê Phương luôn nhận được sự cổ vũ, chào đón nồng nhiệt nhất.
Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất của sự ghi nhận, cố gắng không ngừng nghỉ của Lê Phương trong suốt thời gian qua.
Nữ diễn viên chia sẻ, cô rất hạnh phúc với những sự yêu thương từ khán giả. Vai diễn Hương thật sự là một vai diễn đáng nhớ mà Lê Phương đã hi sinh rất nhiều và giờ đây cô có thể tự hào về những cố gắng của mình. Với sự đón nhận của khán giả nồng nhiệt như vậy là một động lực lớn cho cô trong thời gian tới.
Được biết, trong khoảng 2 năm vừa qua, Lê Phương chỉ dốc lòng tập trung cho 2 dự án lớn là: phim Gạo nếp gạo tẻ và vở diễn Tiên Nga. Đúng như mong đợi, cả hai đều là những bước chuyển, đánh dấu son cho sự nghiệp diễn xuất của Lê Phương. Hai dự án này được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao bởi nét diễn xuất thần và đa chiều, thấy được sự mới mẻ trong cô.
Lê Phương bên Thúy Ngân.
Lý Mục