2019-07-19 13:53:43
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"mai-mai-thanh-xuan":"M\u00e3i M\u00e3i Thanh Xu\u00e2n"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L0NVLUhBSS1EQU0tMS0xMDAweDU2Mi5qcGc=.webp

Đời cơ cực của cụ bà 80 hái dừa mưu sinh

Xuất hiện ở tập 2 Mãi Mãi Thanh Xuân, cụ bà Nguyễn Thị Đầm gây xôn xao bởi dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng có khả năng leo dừa “siêu tốc”.

Cùng với đó là tinh thần lạc quan hiếm thấy khiến ban bình luận vô cùng nể phục. Nhưng ít ai biết đằng sau khả năng đó, là cả câu chuyện cảm động về người phụ nữ hơn 60 năm tảo tần leo dừa kiếm sống.

CU HAI DAM (4)

Mới đây, sau khi xuất hiện trong chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân mùa 2, cụ Nguyễn Thị Đầm (tên thường gọi Hai Đầm, 77 tuổi) với clip một cụ bà tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn nhanh nhẹn leo dừa thoăn thoắt khó lòng có “địch thủ” đã khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên. Cùng với đó là lối trò chuyện vô cùng dễ thương, mộc mạc và chân thành đậm chất miền Tây nhanh chóng “đốn gục” mọi người.

Được biết, cụ Hai Đầm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Thuận Hòa, Trà Vinh. Thuở còn trẻ, ai thuê gì cụ làm nấy đủ mọi công việc từ cấy lúa, phát cỏ, gánh lúa… Nhưng gắn bó với cụ nhiều nhất, lâu nhất có lẽ chính là việc hái dừa. Cụ bắt đầu công việc leo hái dừa thuê từ năm 15 tuổi, ban đầu cũng gặp khó khăn nhưng sau một tháng thì việc leo dừa với cụ cũng như đi dưới đất “Không có nhằm nhò gì hết trơn”. Đến khi thành thạo chỉ với một cọng giây thừng, cụ có thể leo cây dừa thoăn thoát khó ai bì kịp. Thấm thoát tới nay cũng hơn 62 năm cụ gắn bó với công việc leo dừa thuê. Mặc dù công việc nguy hiểm, nhưng cuộc sống khó khăn, quanh vùng cũng chẳng có gì để làn nên cụ phải chấp nhận làm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Cụ chia sẻ bao nhiêu năm khó khăn là thế nhưng giờ đây một ngày không được leo dừa cũng khiến cụ Hai Đầm nhớ “nghề”. Giờ đây khi tuổi đã cao, con cái ngăn cản nên thi thoảng cụ chỉ lén lén leo hái dừa cho đỡ nhớ vì sợ con cháu lo.


CU HAI DAM (6)

Hiện cụ Hai Đầm sống cùng người con trai út ở Trà Vinh. Dù ở cái tuổi U80 nhưng cụ vẫn làm công việc chuốt cọng dừa thuê. Hàng ngày một mình cụ đi bộ vào vườn, kéo tàu dừa về để róc. Cụ chia sẻ tháng nào chuốt “giỏi” thì được 50 ký, tháng nào dở thì được 20, 30 ký một tháng, với thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Dù cuộc sống còn thiếu thốn đủ thứ là vậy, nhưng trên khuôn mặt cụ không lúc nào thiếu nụ cười. Câu chuyện của “cụ bà Trà Vinh” đã gây xúc động với nhiều người bởi nghị lực phi thường khi đứng trước khó khăn, nghịch cảnh mà vẫn giữ được sự yêu đời, tinh thần lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống.

Đón xem tập 3 của Mãi Mãi Thanh Xuân mùa 2 được phát sóng vào lúc 20g35, thứ Tư ngày 24/07/2019 trên kênh HTV7.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood

Sau những bất hòa với Erik ten Hag, Jadon Sancho đã bị loại khỏi kế hoạch của Man Utd và chuyển sang đầu quân...

Mỹ Tâm tung poster mới công bố ngày mai 20/04 sẽ mở bán vé chính thức liveshow

Mỹ Tâm tung poster mới công bố ngày mai 20/04 sẽ mở bán vé chính thức liveshow tại Hồ Tràm sau sự cố quá tải cổng bán vé.

“Nữ hoàng nước mắt” Kim Ji Won vướng nghi vấn lập công ty ma để trốn thuế?

Trước nghi vấn Kim Ji Won trốn thuế, đầu cơ bất động sản, động thái của đại diện nữ diễn viên càng làm công chúng thêm xôn xao, tò mò.

Nấu chè đỗ đen bỏ thêm 1 thứ, chè nhanh nhừ bở tơi, mùi thơm nức mũi

Khi nấu chè đỗ đen, bạn chỉ cần biết một mẹo nhỏ này sẽ giúp chè bở hơn, thơm ngon như ngoài hàng.Chè đỗ...

7 thứ nhất định bạn phải có để tuổi già có hậu phúc

Mỗi người đều nên chọn cho mình ít nhất một sở thích, nếu có thể lựa chọn các bộ môn truyền thống như âm...