2018-05-28 18:49:21
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"duong-kim-anh":"D\u01b0\u01a1ng Kim \u00c1nh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA1L1Z1MDQxNzUuanBn.webp

Cô “thôn nữ” Dương Kim Ánh duyên dáng, yêu kiều “hớp hồn” khán giả

Không lẫn vào đâu được một Dương Kim Ánh xinh đẹp, ngọt ngào khi cất lên giọng hát gây “thương nhớ” cho khán giả tỉnh Đồng Tháp trong chương trình “Bản tình ca bất hủ”.

Tối 27/5, trong chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình tỉnh Đồng Tháp, Hoa hậu Áo dài Dương Kim Ánh xuất hiện vô cùng rạng rỡ và đằm thắm. Là một người con của miền Tây sông nước, Kim Ánh cho biết cô rất vinh dự khi được thể hiện giọng hát của mình cho chính người dân nơi đây.

Vu04135

Vu04149

Xuất hiện trong tiết mục “Phượng buồn” (sáng tác: Lê Kim Khánh & Vũ Hải), Kim Ánh khoác lên mình tà áo dài truyền thống quen thuộc nhưng vô cùng xinh đẹp. Với thần thái tự tin, lối hát tự nhiên và truyền cảm, người đẹp 9X khiến cho bao nhiêu con tim phải “lạc nhịp”.


Vu04134

Ca khúc như nói lên nỗi lòng của thiếu nữ đôi mươi khi chuyện tình cảm hợp rồi tan, tan rồi hợp. Là một người con gái cũng đến tuổi “cập kê”, Dương Kim Ánh đã thể hiện trọn vẹn nỗi lòng phiền muộn của người con gái khi đứng trước tình cảm của mình.

Nếu như tiết mục đầu Kim Ánh mang đến cho khán giả sự trầm lặng, bồi hồi khi nhắc đến thời thanh xuân của người con gái thì với ca khúc “Trăng về thôn dã” (sáng tác: Hoài An) người đẹp 9X lại đem tới không khí vui tươi, rộn ràng.

Có lẽ đây là 1 trong những ca khúc rất đỗi quen thuộc với những người yêu thích Bolero nhưng với sự làm mới trong giai điệu, Kim Ánh khiến khán giả cảm thấy thích thú và hòa mình trong từ câu chữ, lời nhạc.

Sở hữu nét đẹp đằm thắm, thùy mị dịu dàng của người con gái miền Tây, người đẹp họ Dương càng yêu kiều hơn trong chiếc áo bà ba – trang phục truyền thống của người Nam Bộ.

Vu04156

Là một trong những nhan sắc Việt mang vẻ đẹp thuần Á đông và con đường hoạt động không ồn ào, Dương Kim Ánh được xem là một trong những vẻ đẹp Việt đặc trưng khi cô sở hữu ngoại hình ưa nhìn cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp. Dương Kim Ánh không gây ồn ào bằng những câu chuyện đời tư mà chọn hướng đi vững chắc khi vừa đảm nhận công việc giảng dạy, vừa đi hát để thoả niềm đam mê.

Đến nay, Dương Kim Ánh nằm trong số ít các người đẹp Việt có chỗ đứng nhất định và được công chúng yêu mến bởi sự hiền dịu, thân thiện ngoài đời của mình.

Được gọi là một người đẹp đi hát, Dương Kim Ánh đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa để chứng minh cho mọi người thấy rằng cô là một người đam mê với âm nhạc và cô sẽ cố gắng từng ngày để cống hiến hết mình với niềm đam mê đó.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, người đẹp miền Tây đã tiết lộ về những sản phẩm âm nhạc chuẩn bị ra mắt của mình trong đó có sự đầu tư kỹ lưỡng vào những MV ca nhạc trên Youtube. Với sự nghiêm túc và nỗ lực trong nghề, Dương Kim Ánh mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nhận những sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô trong năm 2018 này.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Một bộ lạc ở Châu Á sở hữu đôi mắt màu xanh như người phương Tây, có người mỗi mắt một màu khác nhau

Bộ lạc ở châu Á sở hữu đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp và cực hiếm giống người phương Tây, một số người thậm chí có mắt mỗi bên một màu khác nhau.

Người cũ Arsenal gọi William Saliba là “thảm họa”

Kể từ khi được huấn luyện viên Mikel Arteta trao cơ hội ở hàng phòng ngự Arsenal ở mùa giải năm ngoái, William Saliba...

Muối Biển Chết “cứu cánh” cho làn da thiếu tự tin bởi mùa Hè

Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho những chuyến vi vu du lịch đắm mình trong làn nước trong xanh của biển cả, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị rồi.

3 mối nguy hại khôn lường từ việc nhổ tóc bạc

Tóc bạc sớm (tóc trắng) là nỗi khổ của không ít người, từ trẻ cho đến trung niên. Tóc bạc không chỉ gây mất...

Cha mẹ tuổi cao sức yếu đừng dại nói 3 câu này kẻo con cháu oán giận, không muốn báo hiếu

Về già dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng dại dột nói những lời này kẻo con cháu chán nản, không muốn...